Anh thấy gì trong đôi mắt của em
Thấy mùa Xuân...nắng vàng... hay nỗi nhớ?
Thấy tình yêu chứa chan như lửa
Hay nồng nàn say đắm trong mắt em
Anh thấy trời xanh trong đôi mắt dịu hiền
Thấy nắng ấm toả lan trong giá rét
Thấy bình yên trong bầu trời xanh biếc
Thấy ngọn gió lành toả ngát những hương thơm
Anh thấy mùa Xuân trong đôi mắt thân thương
Thấy hoa vàng trên cỏ xanh toả nắng
Thấy nụ cười trong cái nhìn say đắm
Và thấy yêu thương trong nắng ấm Đông về
Anh thấy cả bầu trời trong đôi mắt đam mê...
Trở về Sông quê!
Rồi sẽ có ngày ta trở về với dòng sông
Gột sạch hết những lỗi lầm quá khứ
Sông lại cho ta cái bình yên vốn có
Và bắt đầu như thuở mới khai sinh
Rồi sẽ có ngày ta gột hết bụi trần
Về với sông đắm mình trong nước mát
Sông chở che ta sau tháng ngày phiêu bạt
Như Mẹ hiền che chở đứa con thơ
Đời con người như dải sông bơ vơ
Xuôi theo dòng và miệt mài chảy mãi
Khúc uốn éo... quanh co...khúc gập ghềnh sóng dậy
Vẫn ngàn đời lặng lẽ chẳng thở than
Nửa cuộc đời lang bạt khắp thế gian
Đã nếm đủ những đắng cay chua chát
Trở về sông quê với một điều khao khát
Được hóa thân mình gột hết bụi trần gian....
Tigon Tím
(责任编辑:World Cup)
Dự đoán thời điểm HLV Ten Hag bị sa thải ở Man Utd
Nadal thua sốc ở vòng 4 US Open
TP.HCM yêu cầu làm rõ vụ hiệu trưởng là F0 vẫn đến trường
Đối thủ bỏ đá giao hữu, đội tuyển Việt Nam chính thức chốt lịch thi đấu
Sergio Busquets, nhà cách mạng bóng đá hiện đại
800 golf thủ tham dự giải đấu có giải thưởng hơn 60 tỉ đồng
Jude Bellingham bị đau, Ancelotti tuyên bố nóng Real đấu Barca
HLV Mourinho tung chiêu cực dị phản đối trọng tài và nhận cái kết đắng
Thủ tướng phê bình 13 tỉnh, thành chậm hướng dẫn thi hành Luật Đất đai
Báo châu Á trầm trồ với tiền đạo 20 tuổi, nói điều tốt về bóng đá Việt Nam
Trung Quốc gây rúng động Olympic: 3 nhà vô địch dính doping